Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vọng Nguyệt Tửu Lâu

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Cạn tửu mà người vẫn cứ say
Nhờ thi dụng chữ suốt đêm ngày
Trời đông gió thổi lòng tê tái
Cõi bắc sương lùa dạ đắng cay
Cũng tại đời buồn nên độc bước
Hay vì kiếp luỵ mỗi ta này
Tìm đâu Vọng Nguyệt thời xưa cũ
Lẻ bóng riêng mình , tỉnh lại say !

• Bạch Tiểu Phụng • 24\04\2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Vãn Khứ.19
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng Và Chàng.14
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng & Nàng.2 ( Stlb )
  • Lk Thơ Tình Đơn Phương.3
  • • Thiên Tình Thi : Hoa Như Mộng •
  • • Mộng Vãn Khứ.40 •
  • • Em Gái Mưa (1) •
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng & Nàng.10 ( Stlb )
  • Ta Và Ta ( Stlb )
  • Mộng Vãn Khứ.26
Thơ bạn muốn xem
  • Vãng Du Đà Lạt
  • Thơ Đại Định
  • Đêm Trung Thu
  • Nếp Nhà - (Triết Lý Sống Còn)
  • Sợi Tóc
  • Thu
  • Tự Thuật
  • Có, Ở Giữa Điều Khác Biệt Là Nỗi Buồn Của Riêng Tôi
  • I Want To Be...
  • Có Gì
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
©2026 - CungThuGian.com