Với Em

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

VỚI EM

Hè về rồi em, quê mình đang đổ lửa
Không chỉ phượng hồng, không chỉ tiếng ve ru
Có cả trận gió lào bỏng rát
Những buổi trưa văng vẳng tiếng chim gù

Anh nhớ trưa hè tiếng võng đưa kẽo kẹt
Tiếng mẹ ru em những bài hát xa xưa
Rằng: "Phận nữ hài nghiêng chăn, lệch gối"
Tiếng ru bay... lặng gió những cánh dừa

Những kỷ niệm một thời thơ ấu
Vất vả, gian nan, cay đắng tuổi đầu đời
Vẫn bên ta, như hành trang kỷ niệm
Như vị chè xanh đậm mãi trên môi

Anh nhớ quê hương ta, miền nắng cháy
Mẹ ta tuổi già, vai nặng gánh thời gian
Sức trẻ, sắc xuân... vội ra đi mãi mãi
Bời đời mẹ truân chuyên với bao cảnh cơ hàn

Nếu có những khi mẹ trở mình, khó tính
La mắng, giận hờn có làm tủi thân em…
Thì em ơi, hãy càng thương lấy mẹ
Tuổi hoàng hôn... như ngọn nến sau rèm

Để mai sau, khi ra người bách tuế
Lá rụng cội đại ngàn… vẫn còn mãi yêu thương
Hãy nâng niu, gánh tuổi già của mẹ
Như mẹ đã gánh đời ta mấy chục năm trường

Ở xa quê, quặn lòng anh nỗi nhớ
Nắng nóng trưa hè, hay lạnh giá đêm thâu
Nắng như đốt hay tím người trong gió lạnh
Vẫn có bóng mẹ ta mưa nắng dãi dầu
Ngày 10/6/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized