Vỡ...

Tác giả: Hoàng Hiện

VỠ
( thuận )

Sầu giăng ngõ mộng níu thương vì …
Lệ ái chan nồng nhạt bã mi
Câu biệt kẻ hờn đo nắng rũ
Chữ buông người tủi đếm mưa ghì
Nhàu cay nghĩa cạn tình khê đắm
Nẫu đắng duyên mòn phận hẩm si
Đau thẫn dạ đèn chong bến ngược
Rầu đan cảnh nguyệt bóng xa thề.

( nghịch)

Thề xa bóng nguyệt cảnh đan rầu
Ngược bến chong đèn dạ thẫn đau
Si hẩm phận mòn duyên đắng nẫu
Đắm khê tình cạn nghĩa cay nhàu
Ghì mưa đếm tủi người buông chữ
Rũ nắng đo hờn kẻ biệt câu
Mi bã nhạt nồng chan ái lệ
Vì thương níu mộng ngõ giăng sầu.

11/09/2016
Hoàng Hiện
Chưa phân loại
Uncategorized