Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Tình

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

VÔ TÌNH

Chợt tỉnh
Nghe gió rung cây
Vô tình
Hay dụng ý đây, hỡi trời?
Giật mình
Gió cũng lả lơi
Lá bay xào xạc
Chơi vơi trong vườn

Qua song cửa
Ngó trăng suông
Chỉ gió với lá
Đang vờn ghẹo nhau

Đêm về
Mê tỉnh hồi lâu
Có cơn gió lạ ở đâu...
Vô tình!

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Vô Tình (Ngô Thiên Tú)
  • Vô Tình (Nguyễn Quang Long)
  • Vô Tình (Trang Saigon)
  • Vô Tình (Pttb1805)
  • Vô Tình (Thiết Dương)
  • Vô Tình (Trần Đức Lập)
  • Vô Tình (Lê Gia Hoài)
  • Vô Tình (Trần Chí Trung)
  • Vô Tình (Ngô Duy Huân)
  • Vô Tình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Tạ Từ Mùa Hạ
  • Xin Trời
  • Thơ Tình Minh Mẫn 0961.875.875 Về Miền Nhung Nhớ!
  • Sống Theo Cái Đầu Hay Là Trái Tim
  • Tâm Tham Ái ! Nhặt Hồng Hồng
  • Sinh Nhật
  • Đôi Khi Nhìn Lại
  • Kết Mối Duyên Vàng
  • Cây Bướm Đêm
  • Cô Bé Ngày Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Hậu
  • Duy Văn Hà Đình Huy
  • Cong Chinh(CH2)
  • Phùng Quang Thuận
  • Đặng Anh Tuấn
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
©2025 - CungThuGian.com