Vô Minh

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

VÔ MINH


Tại sao ơi hỡi trời cao ?
Trời cao ơi hỡi vì sao tôi buồn ?


Tôi buồn đêm lạnh lệ tuông
Lệ tuông giá rét đêm buồn quạnh hiu
Quạnh hiu đông gió hắt hiu
Hắt hiu lũ dế thi kêu não lòng
Não lòng lắc rắc mưa đông
Mưa đông lạnh lẽo cô phòng buồn hiu
Buồn hiu hoang vắng cô liêu
Cô liêu thao thức ngàn điều suy tư
Suy tư tình giả thật hư ?
Thật hư ? Duyên nghiệp cũng từ tâm ta
Tâm ta vọng tưởng sinh ra
Sinh ra phiền não xót xa do mình
Do mình sáu nẻo vô minh
Vô minh cũng bởi chữ TÌNH... Tại ta


Tại ta... Nên sớm thoát ra
Thoát ra khỏi chốn ta bà khổ đau.


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Gmail : HuynhNgocAnhKietrg@gmail.com
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Link Facebook Huỳnh Kiệt : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069/posts/649365798813048


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized