Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vợ Mắng

Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng

Tấm thân vàng võ đã không lo
Lậm cái văn thơ chẳng nhỏ to
Phen này hẳn mất không tiền chuộc
Mặc gánh giang sơn rượu mấy vò
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Qua Yellow Stone
  • Hồi Hương
  • Sao Không
  • Gửi Bạn Đường Xa
  • Chờ
  • Xích Đu
  • Nhớ
  • Hóa Thân
  • Tiếc
  • Còn Đâu Thi Vị
Thơ tương tự
  • Vợ Mắng (Thái Bá Tân)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngũ Âm Của Mưa
  • Ánh Trăng Nhạt Lòng
  • Quê Hương
  • Cầm Tặc Cầm Vương (Kế Thứ 18 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • Em - Huế - Xưa
  • Dẫu Cát Bụi Mờ Em Cứ Mơ
  • Thằng Say
  • Vẩn Chiều
  • Chạm
  • Anh Ngồi Thắp Ngọn Đèn Yêu Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
©2026 - CungThuGian.com