Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Đề Bốn Câu Giang Hồ

Tác giả: Daocongdien

VÔ ĐỀ BỐN CÂU GIANG HỒ

Giang hồ chưa vẹt đế giày
Bỗng thèm buông kiếm rửa tay giấu mình
Bên cầu hắt chén phù sinh
Chọn thơ rủ bạn, lấy tình dỗ em.

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ bạn muốn xem
  • Tàu Đi
  • Sẽ Nhớ Mãi Những Ngày Trăng Mật
  • Quấn Quít
  • Khóa Tên Em Trong Dạ
  • Ta Hiểu Cảm Xúc Của Em
  • Kẻ Phía Sau
  • Bao Công Xử Án Cung Đình
  • Qua Ngòi Lao Gặp Phải Mưa To Lũ Lớn
  • Nương Ơi!
  • Cảm Ơn Đời Có Nhau!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Thúy Hải
  • Muối
  • Nguyễn Tấn Hưng
  • Kiều Văn Bạch
  • Vô Tình
  • Thành Quí
  • Đoàn Phương
  • Thanh Tịnh
  • Khanh
  • Tagore
©2026 - CungThuGian.com