Vô Đề 18

Tác giả: Trung

mùa thu cười dòn tan tia nắng nhạt
những tiếng gió ngân-bạt tiếng chim trời
người lãng khách cúi đầu-không muốn biết
nỗi nhớ thâm ngầm chẳng phút thảnh thơi.
em yêu ơi, là hỡi-em yêu ơi!
có nghe chàng si tình đang-giục tới
hãy yêu anh đi, yêu anh nha em
nguyện trọn đời như mùa thu tha thiết.
chiếc bóng mơ hồ giữa nắng ngàn như biết
anh yêu em, gửi nắng luôn bên em
dẫu người tình muôn phương biền biệt
hễ lộ ra một chiếc bóng theo về
không lề mề cũng đâu nào vội vã
là anh đó em, chiếc bóng im lìm.
như mùa thu đôi mắt chớp lim dim
như nắng vàng ngàn vạn năm bừng sáng
như tình yêu chan chứa trái tim
như mộng ảo một nhân tình mê mải.
Chưa phân loại
Uncategorized