Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vịnh Oan*

Tác giả: Thiết Dương

VỊNH "OAN"*

Thiên hạ nhìn qua cứ bảo giầu
Đất nhiều thì nhọc báu gì đâu
Trèo lên ghế cả nào ngon giấc
Với tới ngôi cao chỉ bạc đầu
Vợ bé con thơ chòm xóm quở
Xuân về tết đến họ hàng bâu
Mà trong thế thái toàn nghi kị
Kẻ xỏ người xiên thật phát rầu.

Thiet Duong _ Tất niên 2017

P/: Oan 剜
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Vịnh (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Vịnh Ả Điếm (Hoàng Hiện)
  • Vĩnh Bảo Dấu Yêu (Gia Long Hp)
  • Vịnh Bắp Ngô (Mặc Tiêu Phong)
  • Vĩnh Biệt (N3 Nguyễn Ngọc René)
  • Vĩnh Biệt (Trần Minh Hiền)
  • Vĩnh Biệt (Hoàng Trúc Ly)
  • Vĩnh Biệt (ĐTH Nhã Vy)
  • Vĩnh Biệt (Caysay)
  • Vĩnh Biệt ! (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (333)
  • Như Chẳng Thể Gần Hơn
  • Đời Lại Vô Thường
  • Tui Dìa Xứ Nẫu
  • Chuyện Nửa Đêm
  • Tự Tình Trong Đêm
  • Hàng Ghế Đá
  • Chia Tình
  • Hồ Xuân Hương
  • Cánh Cỏ Sương Đùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
©2025 - CungThuGian.com