* Vĩnh Biệt Tình Thơ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

VĨNH BIỆT TÌNH THƠ

Thơ không bén mà cắt tình quá ngọt
Để lệ trào tuôn từng giọt đắng cay
Viết thật say thành thật suốt đêm ngày
Không gian dối lòng luôn ngay chớ bẻ ...
.
Ghi cảm tác thì chuyện to hay bé
Độc giả nhìn không nặng nhẹ ai ơi !
Dẫu bão về lay đất động cả trời
Chỉ tưởng tượng cho chơi vơi thi phú
.
Gà sẽ chết bút sa ngòi mực phủ
Chữ còn đen in câu cú thẳng hàng
Viết ra chi vội vã tựa mây ngang
Trên đỉnh núi đành muộn màng chấp nhận
.
Chớ cố chấp vì sao người tàn nhẫn
Bởi do mình đã mạo nhận vai người
Hãy trách ta nông cạn để thơ rơi
Nên phút chốc biết bao lời phản kháng ...
.
Vĩnh biệt nhé Facebook sầu mất bạn
Khép niềm riêng lòng ngao ngán riêng mình
Cô đơn về dẫu trời đã bình minh
Tim khắc khoải trang thơ tình lịm chết ...
.
Mây đen thẳm đưa mắt nhìn mỏi mệt
Chuông chiều buông tiễn biệt hết còn đâu
.
Còn chăng đây chỉ mối sầu
Chia tay vĩnh viễn bao lâu hỡi trời.!.?..

-N3- Nguyễn Ngọc René - 07/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized