Tác giả: Lê Cảnh Tiến
VIẾT CHO NGƯỜI VỪA RA ĐI
Chửa gặp mà sao sớm giã từ
Duyên trần bạc bẽo có vầy ư ?
Tình thâm chỉ thế , trời kêu - dạ
Nghĩa hụt đành thôi , đất hỏi - ừ
Mộng cõi thiên đường em sải cánh
Đau miền thế tục kẻ mài thư
Người đi khép lại thời hư huyễn
Gió buổi đầu xuân bỗng lạnh nhừ ./.
Lê Cảnh Tiến 18/02/2020
Chửa gặp mà sao sớm giã từ
Duyên trần bạc bẽo có vầy ư ?
Tình thâm chỉ thế , trời kêu - dạ
Nghĩa hụt đành thôi , đất hỏi - ừ
Mộng cõi thiên đường em sải cánh
Đau miền thế tục kẻ mài thư
Người đi khép lại thời hư huyễn
Gió buổi đầu xuân bỗng lạnh nhừ ./.
Lê Cảnh Tiến 18/02/2020
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Viết Cho Người (Quang Nguyễn)
- Viết Cho Người (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
- Viết Cho Người Bạn (Lã Thế Phong)
- Viết Cho Người Con Gái Tôi Nợ Cái Nắm Tay (2) (Hữu Anh)
- Viết Cho Người Con Gái Tôi Nợ Cái Nắm Tay ... (Hữu Anh)
- Viết Cho Người Giã Biệt (Peter Hy Tấn)
- Viết Cho Người Ở Lại (Donna Mai Hồng Thu)
- Viết Cho Người Ở Lại (Lê Cảnh Tiến)
- Viết Cho Người Tình (YÊU THOÁNG QUA)
- Viết Cho Người Tình Ảo (Chu Thị Thúy Nga)