Viết Cho Hoài Niệm

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

VIẾT CHO HOÀI NIỆM
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Viết cho mùa Thu ấy đã đi qua
Anh nhặt dấu yêu những ngày xưa củ
Lời thơ anh như một lời nhắn nhủ
Về bao điều chưa kịp nói với em !

Những giận hờn, thương nhớ cứ đan xen
Có nhiều lúc anh ngỡ ngàng ... tự hỏi !?
Tại sao mình có quá nhiều nông nổi
Để cho tình sớm phải vội ... chia xa

Kỷ niệm còn hay đã lắm phôi pha !?
Bến yêu xưa như ga chiều vắng ngắt
Dù tình ta đã trôi vào xa lắc
Nhưng tim anh mãi dằn vặt vô cùng

Đông đã về với một chút mông lung
Anh muốn gom bao nhớ nhung xếp lại
Những dấu yêu của một thời xa ngái
Cuốn theo chiều hoang hoải gió đông sang !

Ngày 14 .12 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized