Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Đề

Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ

Vô Đề

Về đi em
Anh treo Hạ dừng mùa
Nhốt tình ái chung thân trong nắng đổ
Bốn mươi năm sau lật lại câu duyên số
Thấy còn tươi


Lê Vinh Nội Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vô Đề !! (17)
  • Em Sao Giờ ?
  • Vô Đề 39
  • Tình Khúc Hoa Thuỷ Vu 07
  • Vô Đề ! (22)
  • Đẹp Mãi
  • Đợi Gì..
  • Vô Đề 43
  • Tình Khúc Hoa Thủy Vu 01
  • Gấp Lắm !!
Thơ bạn muốn xem
  • Thì Tự Tôi Đi Kiếm Câu Trả Lời...
  • Anh Sợ Vô Cùng Gặp Gỡ
  • Khai Bút 2015
  • Dùng Dằng
  • Viết Cho Vợ
  • Chiều Thu
  • Hương Trường (Thuận Nghịch)
  • Ngọt Mềm Hoa Xuân
  • Một Chân Trời Hai Lối Đi
  • Duyên Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
©2026 - CungThuGian.com