Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Viễn Xứ

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Mặt trời khuất dạng buổi ban mai
Chẳng giúp nàng thu tiếp mộng dài
Lũ mây tàn nhẫn ôm màu xám
Đám nhạn bạc tình bỏ nắng phai

Hoàng hôn êm ả trải sông ngà
Lam chiều lặng lẽ cuốn rừng xa
Cánh chim chấp chới đời phiêu bạt
Viễn xứ cô đơn nỗi nhớ nhà...

2004.
Đ.A.T. ??
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng
  • Biển Đêm
  • Hàn Mặc Tử (1912-1940)
  • Cố Đô Ngày Trở Về
  • Khi
  • Nức Nở
  • Chốn Xưa
  • Muộn Màng
  • Cõi Mơ Tan
  • T H Á N G C H Í N
Thơ tương tự
  • Viễn Xứ (Linh Phương)
  • Viễn Xứ (Đặng Anh Tuấn)
  • Viễn Xứ Hương Thu (Vũ Kim Thanh)
  • Viễn Xứ Xuân (Jacaranda)
  • Viễn Xứ Đông Sầu (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Viễn Xứ Đông Sầu (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Viên Xúc Xắc Mùa Thu (Hoàng Nhuận Cầm)
Thơ bạn muốn xem
  • Bao Giờ Mới Hết Tuổi Yêu
  • Lặng Trong Tiếng Khóc Nhịp Đàn Sai Cung
  • Hương Tình
  • Tim Hồng Thắm Mãi Thuở Đầu Xanh
  • Không Cúi Đầu!
  • Bờ Trăng Lõm
  • Nét Đẹp Ngôi Nhà.
  • Giỏ Hoa Lại Để Bên Đường
  • Tôi Viết Để Cho Ai?
  • Muà Xuân Không Đến Cho Mình Thương Đau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
  • Nguyên Bạch
  • Khả Nhi
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
©2025 - CungThuGian.com