Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vi Mô Và Vĩ Mô

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Mặt trời quá vĩ đại
Hạt sương quá nhỏ nhoi

Mặt trời không mang nổi
Dù một hạt sương rơi

Nhưng trong giọt sương ấy
Có bao nhiêu mặt trời?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ bạn muốn xem
  • Sầu Riêng
  • Dạo Phố Chiều Nay..
  • Đêm Chợ Tình Mộc Châu
  • Thương Thầm Nhớ Trộm
  • Câu Dân Ca Em Hát
  • Năm Màu Hoa Kính Dâng Mẹ
  • Đừng Khóc Nhe Ẹm
  • Duyên Nợ
  • Em Bé Và Mặt Trăng
  • Mẹ Cho Lòng Con Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mặc Tiêu Phong
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
©2026 - CungThuGian.com