Ví Đây Đổi Phận...

Tác giả: Nắng Chiều & Phạm Đức Toản

VÍ ĐÂY ĐỔI PHẬN
VÍ thử giang hồ hết kẻ kiêu
ĐÂY thân đào liễu cũng chời liều
ĐỔI đời nhi nữ cho danh rạng
PHẬN tráo nam thanh được tiếng kêu
LÀM kiếp quần hồng chưa đắc ý
TRAI tài trí dũng thỏa lòng phiêu
ĐƯỢC như ước nguyện hoài mong đợi
THÌ SỰ ANH HÙNG HÁ BẤY NHIÊU
Thứ Sáu/06/06/2014/PĐT

VÍ ĐÂY ĐỔI PHẬN...
VÍ chẳng nước nghiêng cũng diễm kiều
ĐÂY đào liễu yếu thích phiêu diêu
ĐỔI thân nam tử không chi sợ
PHẬN nữ hoán trao cũng dám liều
LÀM đấng trượng phu cho đáng mặt
TRAI trang tuấn kiệt trí cao siêu
ĐƯỢC thay kiếp mỏng thành quân tử
THÌ SỰ ANH HÙNG HÁ BẤY NHIÊU.
Nắng Chiều /06/06/2014
Chưa phân loại
Uncategorized