Tằm Kén

Tác giả: Nắng Chiều & Phạm Đức Toản & Phạm Quy

Tằm Kén
Tuổi đã qua băm chẳng thấy chồng
Đêm đêm gối chiếc với phòng không
Còn mơ những thuở ngời tươi nụ
Vẫn tiếc một thời rạng rỡ bông
Kén cá chọn canh mong núi thắm
Ngày qua tháng lại mộng non hồng
Thoi đưa thấm thoát phai màu nắng
Tuổi đã tứ tuần ngóng đợi trông!
22/09/13/PĐT
**
Tham thì thâm
Tuổi quá ngũ tuần vợ vẫn không
Hết tây so đọ cả thèm đông
Đêm mơ sao lặn nơi biển biếc
Ngày ước chim sa phía núi hồng
Bè bạn bế bồng nghe rúi rít
Cháu con tề tựu thấy mà trông
Thân còm vò võ năm canh trống
Tham lắm thì thâm, khổ mặc ông!!!
Phạm Quy
**
CHƠI NGÔNG
Vợ đủ đề huề nói dối không
Ra đường uốn lưỡi khắp tây đông
Nhìn em váy ngắn môi cười nụ
Thấy gái chân dài mắt liếc bông
Tối ngủ mơ màng nương má thắm
Đêm nằm mộng tưởng ả mông cong
Mới ngoài sáu chục còn trai chán
Trống bỏi khua hoài liệu có ngông?
Nắng Chiều
Chưa phân loại
Uncategorized