Tác giả: Lê Cảnh Tiến
VẾT TRẦN
Nhặt những niềm đau thả gió ngàn
Gom từng nỗi khổ đốt thành than
Tình em chỉ tựa màn sương sớm
Nghĩa bạn dường như mảnh nắng tàn
Tại cõi thiên đường đang bất ổn
Nên miền thế tục chẳng bình an
Trần gian một bãi lầy hôi hám
Rác ở đầu sông mãi cuộn tràn ./.
Lê Cảnh Tiến 16/02/2014
Nhặt những niềm đau thả gió ngàn
Gom từng nỗi khổ đốt thành than
Tình em chỉ tựa màn sương sớm
Nghĩa bạn dường như mảnh nắng tàn
Tại cõi thiên đường đang bất ổn
Nên miền thế tục chẳng bình an
Trần gian một bãi lầy hôi hám
Rác ở đầu sông mãi cuộn tràn ./.
Lê Cảnh Tiến 16/02/2014
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)