Vết Đau Tình Yêu

Tác giả: Nguyễn Tâm

Yêu làm chi cho đời thêm khổ
Lúc giận hờn chẳng vỗ về nhhau
Trong lồng ngực con tim nhói đau
Ôi hạnh phúc mơ hồ ngộ nhận

Nếu thật yêu thì trong lận đận
Tay không rời không bận điều chi
Vì lắm lúc có được mấy khi
Ươm hạt giống tình yêu bé nhỏ

Sương sớm mai đọng trên lá cỏ
Nghe giọt sầu cạn tỏ bờ mi
Duyên chưa thành lặng lẽ bước đi
Có níu kéo tình thêm hoang dại

Đây nỗi buồn vương theo hiện tại
Kí ức nào khơi lại đau thương
Tiếng tình yêu khập khễnh con đường
Chừng đuối sức khóc tình nghiệt ngã

Yêu làm chi để rồi hối hả
Để cuộc tình vội vã rã tan
Giờ nuối tiếc buông tiếng thở than
Thôi đã muộn chút tình ngây dại !

07 - 24 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized