Vết Chém Nơi Tim

Tác giả: Tử Nhi

ngây ngô
dại khờ
lỏng tay đánh mất
ngày xưa

em làm sao biết được
vết thương nơi đầu ngón tay thuở nhỏ
vốn đau nhiều
nhưng rồi sẽ lành thôi

ngày qua đi
tháng năm chồng chất
vết chém nơi tim
vốn khó lành
đó là điều rất thật
chẳng ai tin !

em nghĩ rằng
thời gian là thang thuốc thần tiên
sẽ nguôi ngoai
và chữa lành tất cả

lầm
em đã lầm
như bao lần đã ngu ngơ

lầm một đề toán
em đánh rớt đáp án học trò
lầm một lời hứa
suốt cuộc sống âu lo
lầm một niềm tin
em mang một vết chém nơi tim muôn thuở

vết chém
khiếm trái tim vỡ
vụn tan
muôn
ngàn
triệu triệu
mảnh rớt rơi
trong bất hạnh

người
thản nhiên đi qua
khiến mảnh ân tình
gục đầu tắt thở

vết chém nơi tim
hằn sâu vết tuyệt tích
dại khờ
ngu ngơ

191102
Chưa phân loại
Uncategorized