Về Với Bình Thuận

Tác giả: Thiên Ân

VỀ VỚI BÌNH THUẬN
Anh ơi , anh đến thăm em!
Quê hương Bình Thuận nắng lên ru hời
Xương rồng giăng lưới muôn nơi
Thanh long em hái giữa trời nắng mưa

Hòm Rơm- Mũi Né qua chưa?
Lời ca của biển,tóc dừa lao xao
Trò chơi thú vị biết bao
Du thuyền,câu cá... thể thao tuyệt vời

Kê Gà hòn đảo tình rơi
Nước mây xanh ngọc, môi cười chất thơ
Bạch Hồ Trinh Nữ mộng mơ
Tinh khôi đồi cát tiếng tơ dặt dìu

Nắng hồng ôm gót chân yêu
Ai còn ngẫu hứng đặt điều yêu thương?
Lầu Ông Hoàng, giấc mộng thường
Suối Sừng Trâu ,nét hoang đường còn đây

Ở Dinh Thầy Thím hồn bay
Món ăn mặn, món ăn chay... hớp hồn
Dục Thanh trời đứng bóng tròn
Ngôi trường Bác dạy thuở còn thanh xuân

Về thăm Bình Thuận, đôi lần
Mùi thơm nước mắm níu chân anh kìa!
Mực một nắng , ngon râu ria
Cá bò,lẩu thả... sớm khuya gieo tình

Phú Long bánh hỏi cho, xin
Ốc hương ,sò điệp...cho mình, tỉnh say
Vĩnh Hảo nước khoáng ...khỏe, dai
Một ngày kết chặt trúc mai ngàn đời

Bình Thuận ơi! Bình Thuận ơi!
Anh về viết vội trăm lời ý thơ
Ngày 11/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized