Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Quê.

Tác giả: Trần Thản

Chiều tà nắng tắt chút sương sa
Chốn cũ còn đâu bóng mẹ già
Vườn xưa cỏ dại trùm khuất lối
Buồn xem con nhện bỏ tơ sa.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ tương tự
  • Về (Yên)
  • Vẽ (TTL)
  • Về (Mường Mán)
  • Về (Võ Phiến)
  • Về (Thangtram)
  • Về (Nguyễn Danh Lam)
  • Về (Gió Bụi)
  • Về ! (Tlan)
  • Vè - Cá (Ca Dao)
  • Vè - Cá (Ca Dao Việt Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com