Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hôn Gió

Tác giả: Tấn An

Nụ hôn này anh gửi cho em
Dù xa xôi, nhưng anh tin rằng em nhận được
Điều nhỏ bé mà em hằng mơ ước
Nó diệu kỳ và đơn giản phải không em...!!!

(Tặng, Nguyễn Thị Bảy)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Đến Đây Từ Đâu
  • Chiều Tháng Năm Hạ Về
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui
  • Đêm Trác Loạn
  • Vũ Trụ
  • Năm Mới Chúc Nhau Bình An
  • Lặng Lẽ Nhìn Mưa
  • Tĩnh Lặng Tâm Tự Hỏi
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Sinh Lão Bệnh Tử
Thơ tương tự
  • Hồn Gió (Nguyên Đỗ)
  • Hôn Gió Giông Về (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thức
  • Nỗi Vui Buồn Của Một Dòng Sông
  • Tớ
  • Tiếng Dế Nỉ Non
  • Đánh
  • Nếu Không Cảm Nhận Sâu Sắc Cuộc Sống
  • Xin Phép Nghỉ Học
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 174
  • Mai Tôi Đi Rồi Bà Có Buồn Không
  • Chia Ly Ngậm Ngùi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sgalfder
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
©2026 - CungThuGian.com