Về Miền Thậm Xưng

Tác giả: Thiên Ân

VỀ MIỀN THẬM XƯNG
Về miền đầy ắp THẬM XƯNG
Ta nghe lửa cháy bừng bừng lỗ tai
Chân trời gãy cánh chim bay
Lá khô đâm thủng chân mây khóc ròng

Con đường bụi níu má hồng
Rèm mi lệ chảy thành sông bao giờ?
Giấc mơ ,cắn rụng, giấc mơ
Nhìn theo áo trắng ta phờ phạc râu

Ta về vác cuốc đào sâu
Tương tư mối mọt ăn đau cẳng giò
Nghiêng vai gánh tấn tơ vò
Tim , gan , phèo , phổi...giãn co ro lòng

Cỏ buồn rũ rượi chất chồng
Ngẫm cười bể bụng gai chông chọc trời
Nụ hôn nứt nẻ bờ môi
Ta như con thú say mồi chết yêu

Vết thương máu chảy trăm chiều
Con đường mộng vỡ ớt tiêu nát nhừ
Đắng cay ngập bóng lừ đừ
Ta như Ông Bụt hầm hừ tía tai
Ngày 27/2/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized