Về Miền Kí Ức

Tác giả: Thiên Ân

VỀ MIỀN KÍ ỨC
Ta bước lang thang tìm về trường cũ
Dòng thời gian giờ ua úa sắc màu
Thương cuộc tình gió đưa đẩy đi mau
Chiều tắt nắng rơi sầu trong mắt lá

Vết mực thâm niên bức tường tàn tạ
Mảng rêu phong chắp vá tự kiếp nào
Lốm đốm cầu thang dằn vặt cơn đau
Nhớ đôi chân thuở nào em qua đấy?

Áo dài bay trái tim còn run rẩy
Bờ tóc mây ngây dại một dáng hình
Chút hoài mong thương màu mắt nguyên trinh
Ai đốt lửa lòng lặng thinh không nói?

Cây nứt đất tuổi tình thêm già cỗi
Chiếc lá vàng hấp hối gọi mùa hoang
Ta giật mình chôn giấu giấc mơ vàng
Ném vu vơ vào không gian trải rộng

Em ở đâu mùa thu còn tròn bóng?
Thời gian ơi khắc khoải một sợi buồn!
Chầm chậm trôi nặng nợ một bờ thương
Những con đường ,những con đường ,xa vắng
Ngày 20/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized