Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Giữa Tàn Phai

Tác giả: Hoài Điệp Hạ Phương

Người đi về giữa tàn phai
Vọng đầu non gọi trúc mai ngỡ ngàng
Tình thân như khói sương tan
Quê cha khuất dấu trăng vàng tái tê
Buồn dâng ngút mắt sơn khê
Câu ba sinh lỡ, hẹn thề kiếp sau
Ước nguyền gởi lại trăng sao
Thệ xưa non nước còn đau dòng đời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Người Tôi Yêu
  • Đọc Bài Luận Văn Đầu
  • Xin Nhặt Lại
  • Ru Lại Vầng Trăng
  • Đốt Lò Hương Cũ
  • Nhớ Làm Chi Mây Ngàn Bay
  • Kể Chuyện Đêm Đông
  • Lục Bát Cho Anh (4)
  • Cho Người Ở Lại !
  • Đừng Quét Vầng Trăng
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Trần Thế
  • Trở Về Thăm Mẹ
  • 896 - Tình Đầu
  • Nếu Một Ngày
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (133)
  • Cô Gái À! Đừng Khóc Nữa Nhe?
  • Không Đề
  • Đánh Mất Tình Yêu
  • Thu Vàng.
  • Viết Cho Cô .............ương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
  • Hiếu Lê
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
©2026 - CungThuGian.com