Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Đâu?

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

VỀ ĐÂU?
Đường vê đất Phật xa xăm.
Lục căn, ngũ uẫn rối tăm, tít mù.
Kinh văn, chữ nghĩa tối hù.
Sơn son tượng gỗ cầm tù Như Lai
Thu ba chênh chếch đào phai
Chém trăm nhát kiếm mới hay kiếm cùn.
Người đi chiều vội theo cùng.
Bâng khuâng vó ngựa mịt mùng quan san.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiên Duyên Tiền Định
  • Người Tình Rồi Xa
  • Chuyện Xưa Giờ Mới Kể
  • Windsor Tản Mạn, Mộng Mị Euro, Euro Ngọt Ngào
  • Hòn Tằm Mười Năm Thiếu Nữ
  • Tuổi 20 Chết Tiệt
  • Lời Bố Dặn
  • Nhà Trang Và Em... Ta Nhớ
  • Hú... Hú... Ú
  • Ma Quỷ Đề Thơ
Thơ tương tự
  • Về (Yên)
  • Vẽ (TTL)
  • Về (Mường Mán)
  • Về (Võ Phiến)
  • Về (Thangtram)
  • Về (Nguyễn Danh Lam)
  • Về (Gió Bụi)
  • Về ! (Tlan)
  • Vè - Cá (Ca Dao)
  • Vè - Cá (Ca Dao Việt Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Phá Bỏ
  • Nhắn Kẻ Đa Tình
  • Tìm...
  • Nàng
  • Thành Công Là Một Ảo Ảnh
  • Nghiêng Vai Chiều Nỗi Nhớ
  • Những Tấm Chân Tình Đơn Sơ
  • Đêm Sương
  • Vũ Trụ Bức Màn Che Thế Giới Vô Cùng...
  • Ngày Mai Này...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
©2026 - CungThuGian.com