Tác giả: Phuongtim
    
    
      Em về khua động nỗi buồn 
Mà ta giấu tận đáy nguồn sông xưa
Em về khuấy động cơn mưa
Bão lòng sóng dậy đong đưa thuyền đời.
Em ơi ! tình nọ xa khơi
Bến kia, thuyền nọ một trời phân ly
Hỏi em về lại được gì ?
Hay là khơi lại sầu bi cho lòng.
Ta giờ lòng lạnh mùa đông
Từ ngày em bước sang sông theo người.
Về chi em , lỡ bến rồi
Để ta yên phận cuối đời nhe em.
  
PT.937
    
    
    
    Mà ta giấu tận đáy nguồn sông xưa
Em về khuấy động cơn mưa
Bão lòng sóng dậy đong đưa thuyền đời.
Em ơi ! tình nọ xa khơi
Bến kia, thuyền nọ một trời phân ly
Hỏi em về lại được gì ?
Hay là khơi lại sầu bi cho lòng.
Ta giờ lòng lạnh mùa đông
Từ ngày em bước sang sông theo người.
Về chi em , lỡ bến rồi
Để ta yên phận cuối đời nhe em.
PT.937