Về Cà Mau

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Cà Mau tuyệt đẹp nên thơ
Mênh mông biển cả hoang sơ rừng tràm

Vùng trời Tổ Quốc Cực Nam
Khai Long sóng vỗ quanh năm hiền hòa
Mảnh đất màu mỡ phù sa
Muôn loài chung sống chan hòa bên nhau
Tràm, đước xanh ngát một màu
Đầm lầy, kênh rạch chen nhau bạt ngàn
Nước đen bởi thảm lá vàng
Chim muôn như hội rộn ràng véo von
Sợ buồn khỉ, vượn nỉ non
Đá Bạc cụm đảo ba hòn sát nhau
Xa xa sóng biển thì thào
Mặt trời tỉnh giấc con tàu ra khơi
Non xanh nước biếc tuyệt vời
Nắng chiều dần tắt rợp trời chim bay
Mặt trời mọc lặn biển này
Tạo nên khác biệt giữa ngày và đêm
Lặp lòe đom đóm trốn tìm
Chuông chùa thanh thoát nỗi niềm đầy vơi…
Trăng lên, sao lạc giữa trời
Quốc kêu khắc khoải rã rời sương đêm

Nỗi buồn len lén vào tim
Cà Mau giữ lại con tim người về…


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized