Vấp Ngã

Tác giả: Thiên Ân

VẤP NGÃ
Hỏi chăng Chú Cuội , Chị Hằng?
Bao năm tỏa bóng xuống trần bao năm?
Em về giọt lệ giăng giăng
Cơn đau giẫy giụa ăn năn nỗi lòng

Đêm dài uốn éo thẳng cong
Thương thương, nhớ nhớ ,mong mong ,chờ chờ
Gối tay vào những dòng thơ
Cho câu lục bát lạc bờ bến mơ

Khóc thầm mắt ướt hoen mờ
Tình yêu không rụng hững hờ môi nhau
Ngại ngùng lá biếc trở sầu
Ai ru đứt đoạn nát nhàu câu ca?

Buồn chi bóng tối mới sa
Người ta cố bỏ người ta thật rồi
Níu vầng trăng gượng gạo cười
Em ơi tình ngã hụt hơi thở dài!
TDM đêm 3/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized