Vào Mùa Xa Vắng

Tác giả: Thiên Ân

VÀO MÙA XA VẮNG
Em xa chẵn , lẻ hồn anh
Con đường đôi bóng vắng tanh môi cười
Chôn vùi mơ ước xinh tươi
Rụa ràn nước mắt , con ngươi héo mòn

Em xa một mảnh trăng non
Một tâm hồn lạnh ôm đồm vết thương
Ăn thua sát nút tình trường
Thông tin nghẽn mạch bất thường vô ơn

Em xa gieo hạt giẫm hờn
Đời còn gọt tỉa cô đơn đeo sầu
Nực cười bong bóng bể mau
Chiều chiều , rách vá cơn đau ,chiều chiều

Em xa bìm bịp ngưng kêu
Nước ròng ai biết phiêu diêu nửa đời
Trái cây đủng đỉnh buồn rơi
Bòng bong lẻ bóng nuốt hơi thở dài

Em xa vịt lội kém tài
Con cò buồn nhớ dấu hài ngày xưa
Thương con se sẻ chẳng đùa
Mặt trời ngủ sớm , càng cua lặng thầm

Em xa chật hẹp dư âm
Tình là men đắng nguyệt cầm dở dang
Trông về nơi ấy lệ chan
Loanh quanh vụn vỡ chớm vàng màu yêu
Ngày 21/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized