Vào Mùa Trăng Khuyết

Tác giả: Thiên Ân

VÀO MÙA TRĂNG KHUYẾT
Vào mùa trăng khuyết em về đâu?
Đêm lạnh ngõ hoang ngẩn ngơ sầu
Lơ thơ tơ ướt mờ mờ ảo
Cây ngủ no mùa mắt in sâu

Vào mùa trăng khuyết tắt sóng yêu
Hồn đá phủ đầy đám rong rêu
Tự hỏi trời cao bao nhiêu tuổi?
Thích thú ghen tuông luống ít nhiều

Vào mùa trăng khuyết vòng tay xa
Hơi thở trái tim vốn hiền hòa
Mùa neo mùa gọi thời xa vắng
Tiếng nói, câu cười có ngân nga

Vào mùa trăng khuyết héo dây mơ
Bàng bạc sương khuya núp ven bờ
Ngổn ngang trăm mối tình chín ép
Ta tiếc thân ta vạn chữ ngờ

Vào mùa trăng khuyết khép lông mi
Ngả nghiêng , nghiêng ngả tuổi xuân thì
Bạc đầu mái tóc vương vương bóng
Về với thời gian ôm ấp gì?
Ngày 8/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized