Vào Mùa Mật Ngọt

Tác giả: Thiên Ân

VÀO MÙA MẬT NGỌT
Ta mòn mỏi chờ ngày em đến
Tình bơ vơ cháy đỏ nhớ mong
Buồn chi hơn bằng bài nhạc sến
Thả khúc thương cho ngập cánh đồng
Ta đếm tuổi trời trong giấc sáng
Ong bướm đa tình ngậm môi hoa
Phút hẹn hò giao thoa dốc cạn
Thế gian lắm kẻ thích tò mò
Ta mơ hái trái trong vườn cấm
Đắp bóng trăng sao chuyện muôn đời
Chân non tơ còn rối ra rối rắm
Mắt vo tròn mấy hạt sương rơi?
Ta bẻ nhánh tương tư run lẩy bẩy
Hồn ta định mệnh đã an bài
Đường cong em đấy ta trông thấy
Chơm chớm u hoài tỉnh tỉnh say
Ta thèm đôi môi còn mơn mởn
Nụ hôn đắm đuối mọc vườn trần
Giọt nước hữu tình như ngả ngớn
Rớt nhẹ ngõ hồn luống bâng khuâng
Ta ôm em vào mùa dĩ vãng
Bến thuyền san sát những dịu êm
Cho đi hương mật chiều lãng mạn
Bóng dáng mặn mà nối tơ duyên
Ngày 24/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized