Vào Mùa Lãng Quên

Tác giả: Thiên Ân

VÀO MÙA LÃNG QUÊN
Em đã lấy chồng mùa thu trước
Trăng tàn, trăng rụng xuống sông thơ
Nợ duyên đố ai mà trói buộc?
Ông Tơ ,Bà Nguyệt đã gieo mơ

Thẫn thờ trông chiều vương sắc nắng
Gom chiếc lá vàng đếm nhớ thương
Ai vẽ chi những đường tiềm cận?
Bài toán ẩn số lắm đoạn trường!

Ngắt nhéo đời nhau trong mỏi mệt
Gánh sầu về chất ở đầu non
Bài văn tả cảnh không đoạn kết
Thân bài từ ngữ lại vô hồn

Xa xôi vạn dặm màu chẵn ,lẻ
Người ở đầu sông,kẻ cuối sông
Nuối tiếc đóa hoa vừa mới hé
Ai bẻ nhánh yêu tuổi má hồng?

Khoảnh khắc đam mê tràn nhựa sống
Như làn sương mỏng hóa hư không
Như sóng vươn vai ngoài biển rộng
Cuốn theo chiều gió ,tắt lửa lòng

Em đã lấy chồng thôi hò hẹn!
Ảm đạm cuộc tình chẳng điểm trang
Dòng đời vô vị và trơ trẽn
Lăn qua muôn mặt luống mơ màng
Ngày 30/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized