Vắng Tết

Tác giả: Nguyễn Tâm

Tết còn hay chưa sao chẳng biết
Ta vẫn mơ màng tiết xuân sang
Ngoài ngỏ còn đâu mấy hoa vàng
Thoáng nhẹ mùi hương xuân lắng đọng

Tuổi trẻ qua đi bao khát vọng
Xuân gieo nỗi niềm mộng vấn vương
Hỡi kẻ tha phương bao dặm trường
Ngày xuân có tết thêm trăn trở

Đã mấy mươi năm xuân dang dở
Chỉ thấy cõi lòng ở tết đây
Nhưng chẳng được nghe chuyện sum vầy
Sâu trong tiềm thức xuân lạnh lẽo

Cơn nắng xuân về qua mấy nẽo
Trống vắng tâm hồn bạc bẽo xuân
Nhờ tiếng gió reo xuân thắm nhuần
Nhấp cạn chén say vờ như tết

Lặng lẽ nơi này mùa lại hết
Đâu tết rộn ràng chết đông trôi
Con én co ro ngủ mất rồi
Tết đi vội vã ngỡ chưa tết !

03 - 05 -2015
Chưa phân loại
Uncategorized