Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vắng Người

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Vắng người ta thấy sững sờ
Rừng như hiu quạnh xác xơ một chiều
Triền đê vắng tiếng sáo diều
Hồn ta vắng tiếng tim yêu gợi lòng./
***********************************************
Ia Hleo, ngày 11/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Tình Xa
  • Trân Trọng Giới Thiệu Bài Hoạ Quý Thi Hữu
  • Phố Nào Vắng Em
  • Nhật Hoà Urugoay 2-2
  • Thi Hứng
  • Sắp Sửa Cành Nêu, Xuân Đón Chúa.
  • Hoa Đắng Nở Cuối Mùa
  • Nỗi Niềm Tháng Chín
  • Mái Trường Tuổi Thơ
  • Buốt Dạ Em Xa ( Thơ Tình )
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
©2026 - CungThuGian.com