Vầng Mây Màu Cánh Hạc

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Thơ viết đón mùa Vu Lan hiếu hạnh

Trời buông gió đưa mây màu hạc
Bồng bềnh nơi cực lạc Mẹ an
Chào hè, đón tiết thu sang
Lại mùa hiếu hạnh vu lan nữa rồi

Nơi trần thế con ngồi bên mộ
Thầy yên nằm cùng Mẹ, song song
Bao năm hồn Mẹ biệt hành
Có về với xác yên nằm nơi đây?

Con nhớ quá tháng ngày còn Mẹ
Mẹ tảo tần vất vả gian nan
Gia đình gặp đận khó khăn
Cải cách đất ruộng.. Nhà thành số không!

Giàu sang bỗng.. chạy ăn từng bữa
Trên hai vai: đời, chữ các con
Mẹ trằn thân gánh gia oan
Khi con mở mắt, là năm khốn cùng

Vì lẽ đó Mẹ càng thương dzữ
Chút thẹo thừa dành dụm phần con
(Sau này khi đã nên danh
Ước gì Mẹ bớt thương con chút vài)

Bởi con sẽ đỡ rầy* (áy náy)
Nhận quá nhiều thì phải làm sao
Tột cùng mà chẳng xứng đâu
Mẹ ơi, con ráng lắm rồi. Đành xin!

Cũng nhờ vậy, con nung nấu chí
Quyết vươn lên để Mẹ được vui
Và khi đáng mặt ở đời
Quay về thăm, Mẹ đã rời cõi dương

Sao không đợi thằng con út Mẹ
Tim trào đau, dạ xé thương đau
Lặng trân để Mẹ yên nằm
Một dòng lệ chảy trong tim kiếp người.

Những kỉ niệm dồn về ứ nghẹn
Bút mực nào vài mảnh tâm tư
Thành người nhờ Mẹ, Mẹ ơi
Thiên tình mẫu tử đời đời mãi ghi..

Nay lại đến mùa Vu Lan nữa
Lòng con luôn bao nỗi nặng chùng
Dẫu đời đầu đã lên sương
Mà sao với Mẹ, như còn ấu nhi

Con ước muốn Mẹ kề tiên tổ
An nhiên nơi thượng giới thênh thênh
Đừng lo con cháu miệt trần
Đứa nào cũng quyết xứng con cháu Người.
... ...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized