Vắng Chồng

Tác giả: Nguyễn Tâm

Lục bình mọc ở bờ ao
Em thân gối chiếc tình nào buồn không
Đêm về một bóng ngóng trông
Canh khuya thao thức cành hồng đơn côi

Trăng nằm ở tít xa xôi
Thâu canh tưởng nhớ để rồi mông lung
Tóc dài má phấn gót nhung
Lỡ yêu phải trúng anh hùng trượng phu

Chàng đi gió thổi cuối thu
Lá vàng rơi rụng cho dù tiễn đưa
Trời chiều hứng lấy giọt mưa
Thay vào khoé mắt cho vừa lệ rơi

Giờ người hai ngã hai nơi
Kẻ ngoài chiến trận cảnh đời trớ trêu
Ba mùa ra ngõ dựng nêu
Cầm lòng sao đặng trăm điều tỏ phân

Lấy chồng chưa ái chưa ân
Buồn lòng con cuốc bần thần thở than
Chuyện đời việc nước gia can
Chín chuyên có giữ mọi đàng được chăng

Chí trai tuổi trẻ sức hăng
Thôi thì đại sự phải hằng trong tim
Trở mình giường chiếu lặng im
Mỏi mòn chờ đợi ai tìm mong ai

Ba mươi họ nói còn trai
Hai lăm con gái thì sài được chi
Anh còn thương vợ tình si
Mau quay trở lại kẻo thì tội em

Quê nghèo phận gái lấm lem
Qua rồi xuân sắc hết thèm ngô khoai
Ra vào bọn trẻ loai choai
Cười trêu tủi hổ như loài gớm ghê

Sao khuya mách nhỏ tỉ tê
Ngày mai thắng trận người kề chung vai
Nay thời nếm mật nằm gai
Trọn câu vàng đá cho dài thủy chung !

05 - 28 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized