Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vấn Lòng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( nđt , ltvt , ntvv )

Để giữ mần chi cái chuyện buồn
Cho dòng lệ xót vẫn hoài tuôn
Niềm đau rũ hết tràn vui dạ
Nỗi hận lờ nhanh trải ấm nguồn
Thắp tỷ men đời say ngọt mãi
Ươm ngàn vị ái tỏa nồng luôn
Lời thương gửi bậu chân thành ấy
Đậm ngõ hồn ta chẳng cúi luồn.
25/6/2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Vấn Lòng (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Vấn Lòng (Hoài Điệp Hạ Phương)
  • Vẫn Long Lanh (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Đến Đào Mai Hương Sắc Toả - Tâm Hoà Bút Mực Nghĩa Tình Đan
  • Thiên Hạ Đệ Nhất Sướng
  • Tâm Sự Điện Biên
  • Đường Trần
  • Tại Gió ...
  • Ngày Xuân Lễ Phật
  • Thu Đến Chậm
  • Mơ Đời
  • Em Mất Anh Mùa Thu
  • Chờ Cánh Chim Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Y TRÚC
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
©2025 - CungThuGian.com