Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẫn Hoài Mong

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đời như giọt nắng rớt bên thềm
Vẹn kiếp chưa ngày trọn ấm êm
Mộng ước cùng ai chung gối đệm
Mơ màng lẽ bóng nhạc môi mềm
Đâu rồi hạnh phúc trong chờ nếm
Chẳng chút niềm vui đợi mệt thêm
Trách phận mình sao còn tủi hẩm
Hoài mong cuộc sống mãi êm đềm.
15/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Thời Gian Nhạc Khúc Rì Rào Mênh Mang 1
  • Người Việt Xấu Xí
  • Lãng Tử Và Lẽ Sống
  • Quách Tường
  • Gěi Huā
  • Cầu Nguyện Cho Ukraine, Cầu Nguyện Cho Chúng Sanh (Thơ)
  • Hờn Vu Qui
  • Tâm Sự Tố Như
  • Có Phải Mùa Thu...
  • Có Nhiều Điều Anh Muốn Nói Với Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
©2025 - CungThuGian.com