Vẫn Đang Thắp Sáng Tình Ta

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Sợ mình ngộ nhận nên đành
Im lìm lặng ngắm trên cành phượng yêu
Vô tình gợi biết bao điều
Mùa hoa từ tạ với nhiều xót xa

Biết là đã tít vời xa
Ngày xưa từ tạ để mà lớn lên
Nay từ tạ nặng nỗi niềm
Mấy người ngày trước nay biền biệt đâu?

Thời gian như nước qua cầu
Làm cho ly biệt nặng sầu hơn xưa
Đã thương không nỡ đổ thừa
Nhưng lo ngộ nhận biết thưa thế nào?

Thương em chẳng biết làm sao?
Nếu vì ai lệ rơi vào đêm đen
Tơ lòng chưa dứt ngó sen
Một thời gian cũng sẽ quen, em à!

Đừng để ý đến người ta
Em xem anh cũng rất là yêu em!
Và bao người nữa đua chen
Sẵn sàng trải thảm, giăng đèn em đi!

Em ơi đừng nghĩ ngợi gì
Em xem vũ trụ muôn vì sao xa
Vẫn đang thắp sáng tình ta!
4 / 6 / 2023.
Chưa phân loại
Uncategorized