Vẫn Còn Kịp!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Chắc là em buồn lắm phải không?
Tình yêu đâu phải mãi màu hồng
Đôi khi pha thêm màu đen tím
Phải tập quen dần với sâu nông

Chắc là em đau lắm đúng không?
Cuộc đời không như em ngóng trông
Tình yêu không như em mong đợi
Chẳng ngọt ngào như nước dòng sông

Chắc là em thất vọng phải không?
Yêu đương như bảy sắc cầu vồng
Thoáng nhìn sẽ khiến em say đắm
Va chạm rồi em mới suốt thông

Chắc là em đã thấm mệt rồi!
Em đang cố gắng gồng mà thôi
Buông lỏng đi em cho nhẹ bớt
Đừng bắt hàm răng cắn chặt môi

Em đừng giam mình đừng che giấu
Tiếng con tim giúp em hiểu thấu
Phải làm gì khi sức đã kiệt
Sẽ phải dừng hay tiếp tục đấu

Chắc là cố gượng ......đúng không em?
Để đến khi thân xác bèm nhèm
Đến khi trái tim thành mảnh vụn
Chỉ tội cho người chứng kiến xem

Em ơi! Hãy chọn con đường đúng
Tương lai sau này khỏi lúng túng
Hôn nhân giống như trò đánh bạc
Chọn đúng người .....vui như giải trúng

Thế cho nên......
Khi cảm thấy mệt rồi......
Hãy nghỉ ngơi nhé em...........


KTP ( Denmark 13/10-2017)
Ảnh: Internet
Chưa phân loại
Uncategorized