Vẫn Còn

Tác giả: GQM

Anh bỏ quên thơ bên ngực trái
Vác đời vai phải đứng chênh vênh
Câu thơ em vận vào anh muộn
Mà nửa hồn đau đến gập ghềnh

Em vui một nửa đời con gái
Một nửa chờ anh giữa phố chiều
Nhốt gió vào thơ lời vẫn thiếu
Dệt làm sao đủ tiếng mê yêu

Xin cám ơn em ngày thức dậy
Ngập tràn ánh mắt tuổi bình minh
Hồn anh lặn lội từ xa thẳm
Về dựng lều thơ thắp ngọn tình

Thơ vỗ về nhau ngần ấy nỗi
Nỗi nào chia muộn nét mơ say
Nỗi nào em khép vào tim nhỏ
Những nét buồn xưa khỏanh khắc này

Em ạ cuộc tình như khúc hát
Có trầm có bổng mới du dương
Nốt đen nốt trắng tròn hay móc
Khi luyến khi ngừng mới đủ khuôn …

GQM
Chưa phân loại
Uncategorized