Mộng Bâng Khuâng

Tác giả: GQM

Chén mộng ngà đây anh đã rót
Pha buồn một ít giọt tà dương
Mời em cạn thử niềm lưu luyến
Có thấy mơ hồng pha vấn vương ?

Em ngấm thơ tràn say mộng khước
Môi hồng như táo chín phương đông
Áo voan buông nhẹ niềm say đắm
Chung cuộn thơ nhau một chữ đồng

Một cõi riêng nào em đã ước
Có tròn như bóng vẫn đang lăn
Anh nghe tiếng trẻ bên hàng xóm
Chợt nghĩ về em vạn vạn lần

Đây chén thơ tình không tẩm rượu
Chỉ là một chút mộng bâng khuâng
Mùa chi vừa mới vù qua mất
Anh ngỡ như là chẳng phải Xuân

Hãy nhấp đi em giọt mộng ngà
Mai này thức dậy nắng đầy hoa
Nhìn nhau còn biết ta còn thức
Cũng đủ vui vì chưa cách xa

Anh chẳng ước nhiều hơn nỗi ước
Khi đời còn lắm những bon chen
Khi tình còn lắm điều mơ dối
Mơ để cho đời có chút men ...

GQM
Chưa phân loại
Uncategorized