Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẫn Chờ...

Tác giả: Cung Thị Lan

Hồn hoang dại trôi theo nền trắng lạnh
Mặt tuyết tan thành biển đá mênh mông
Hàng cây khô ngơ ngác đừng chờ trông
Đợi chút ấm của mùa xuân rực rỡ
Từ phương xa mặt trời chưa hé mở
Dửng dưng lòng lơ lửng tận chân mây
Đau buồn thay cho sinh vật cỏ cây
Ước vọng mãi đâu rồi cơn nắng lạ
Cung Thị lan
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mần Chi
  • Mất Mát
  • Không Biết Yêu
  • Lời Gửi Mẹ
  • Xuân Còn Đâu
  • Thu Chết
  • Nín Đi Em
  • Ơi Quê Hương !
  • Xuân Còn Đâu?
  • Tấm Lòng Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Vẫn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn (NhàQuê)
  • Van (Hương Ngọc Lan)
  • Vấn (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Vẫn (Dũng Lê Ngọc)
  • Vận (Hồng Dương)
  • Vấn - Đáp (Thiết Dương)
  • Vấn - Đáp (Tập Danh) (Thiết Dương)
  • Vẫn 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Mưa Gió
  • Nguyện Cầu Hp
  • Một Cỏi Riệng
  • Vô Duyên.
  • Lại Là Ngày Sinh Nhật
  • Sai Một Nước Cờ
  • Bài Điếu Văn Cho Đcsvn
  • Báo Cà Mau | Về Quê Em Đất Mũi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1878)
  • Gió Em Gió Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
  • Trầm Vân
  • Trần Tâm
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
©2026 - CungThuGian.com