Thu Chết

Tác giả: Cung Thị Lan

Một mùa thu nữa lại trôi đi
Tôi đếm thời gian quên xuân thì
Ngày này năm trước cây còn lá
Thu tàn đông đến cây còn chi?


Thu đến thu đi ắt vậy rồi
Khi buồn nước mắt giọt chia đôi
Bao nhiêu mơ ước tình xanh lá
Đâu ngỡ một chiều bóng đơn côi


Hỡi những rừng khô thiếu lá cây
Trời buồn cảnh vắng mắt nhòe cay
Vài chiếc lá khô nằm lẻ bạn
Bên đường lá chết cây nào hay?


Tôi chỉ là một chiếc lá rơi.
Lao đao lơ lửng giữa lưng trời
Chẳng tìm được bến an tâm nghỉ
Lặng lẽ trong đời kiếp nổi trôi



Cung Thi Lan
Tháng 12 năm 2007
Chưa phân loại
Uncategorized