Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẫn Chờ

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

VẪN CHỜ

Ngoài trời tầm tã mưa rơi
Ngồi đây nỗi nhớ người ơi đắng lòng
Xưa mình hẹn biển thề sông
Mà nay hai ngả sầu đong rãi rầu
Em giờ hạnh phúc nơi đâu
Để anh quạnh quẽ mối sầu tương tư
Chuyện tình nửa tỉnh nửa mơ
Người còn có nhớ tôi chờ nơi đây.
Lữ Kiêu Phong 13/8/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Vẫn Chờ (Hàn Băng)
  • Vẫn Chờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Chờ (Đình Duy)
  • Vẫn Chờ ... (Gia Long Hp)
  • Vẫn Chờ 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Chờ Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Chờ Em 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Chờ Một Mùa Xuân (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Vẫn Chờ Trên Sông (Nguyễn Sông Tiền)
  • Vẫn Chờ... (Cung Thị Lan)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Không Là Mơ
  • Trái Thơ Ngon Ngọt Lịm Miên Trường
  • Mừng Ngày Đức Phật Đản Sanh 2023 Pl 2567
  • Phân Vân Từ Kiếp Trước
  • Nếu Mình Là
  • Hờn Thu
  • Hạ Em...
  • Thổi Mây Trời
  • Mẹ Suốt
  • Bờ Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Tiểu Nhạn
  • Bùi Thanh Kiên
  • LLNT
  • Quoc Hung Nguyên Cao
  • Không Quán
  • Lonely
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
©2025 - CungThuGian.com