Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẫn Chờ 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Lòng thương cực khổ trăm bề
Nhớ nhau không gặp chán chê bước đời
Canh dài lạnh lẽo nhớ ơi
Cầu cho in vết bóng người như xưa
Từng ngày sáng nắng chiều mưa
Mai ngày được gặp ai ngờ được đâu
Đôi lòng thương nhớ biết sao
Hồng Nhan không gặp ngàn năm vẫn chờ

07:00 chiều 11-03-2011
lòng vẫn ngóng chờ em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Vẫn Chờ (Lữ Kiêu Phong)
  • Vẫn Chờ (Hàn Băng)
  • Vẫn Chờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Chờ (Đình Duy)
  • Vẫn Chờ ... (Gia Long Hp)
  • Vẫn Chờ Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Chờ Em 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn Chờ Một Mùa Xuân (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Vẫn Chờ Trên Sông (Nguyễn Sông Tiền)
  • Vẫn Chờ... (Cung Thị Lan)
Thơ bạn muốn xem
  • Vô Đề !!! (35)
  • ??biển Cả Và Tình Chung...??
  • Caption Tháng Mười Một
  • Quay Lại Thời Gian – P.9 Người Cha Nguyễn Trãi – Họa Phúc Tại Tâm
  • Tuổi Xa Chiều 2
  • Biển Và Sóng
  • Viết Tắt
  • Tiếng Ru Hời
  • Dâm
  • Ngóng Chờ Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Kim Anh
  • Huỳnh Gia
  • Hàn Mặc Tử
  • Nhà Quê
  • Quách Thanh Toàn ( Cà Mau )
  • Hoàng Trúc
  • Ttqv
  • Đăng Từ
  • Mưa Tím
  • Phan Bá Thụy Dương
©2026 - CungThuGian.com