Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Vạc
Tác giả:
Trần Mạnh Hảo
Đừng trách con vạc
Sao mày ăn đêm?
Chao ôi đồng đất
Ban ngày như nêm.
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Anh Và Cuội
Nắng Mưa, Mưa Nắng
Không Đề
Đừng Sợ Mất Ngủ
Đêm Không Chiều
Khóc
Lời Dê Cụ Than
Vừa Đi Vừa...sợ
Ru Người Trăm Năm
Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
Vạc Gọi Đàn
(
Nguyên Thạch
)
Vác Ngà Voi
(
Donna Mai Hồng Thu
)
Vạch Phấn
(
Trần Đức Phổ
)
Vạch Trần Một Âm Mưu
(
CHÍNH TRỊ
)
Vách Tường Câm
(
Hà Huyền Chi
)
Thơ bạn muốn xem
Nghĩa Vợ Chồng
Tự Hào Hai Tiếng Việt Nam
Vì Vẫn Còn Nợ Nhau
Gió Xuân
Một Chút
Trống Vắng
Gọn Dòng Thơ
Khúc Lãng Đãng
Mẹ Việt Nam
Vh. Và Bằng Hữu Mừng Năm Dê.
Nhà thơ bạn muốn xem
Trần Ngọc Mỹ
Hồ Hoài Thanh
Đoạn Can Lạc Hà
Nguyễn Hồng Cổn
Từ Thanh
Thuongbuon
Dư Thị Diễm Buồn
Bắc Phong
Trương Đức Hạnh
Anh THi Đi