Ước Mơ Nhỏ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Có nhiều lúc tôi lặng yên không nói
Có lẽ là tôi mệt mỏi thật rồi
Những buồn đau hằn xé trái tim côi
Giọt châu rơi lòng bồi hồi lệ đẫm

Giữa bóng đêm một mình ngồi suy ngẫm
Cuộc sống còn bao thăng trầm mãi miết
Dày xéo mãi đến sức tàn lực kiệt
Cũng chẳng hề chút thương tiếc dùm ta

Đã trải qua ngàn bão tố phong ba
Giữa cuộc đời nhiều lần đà chao đảo
Muốn buông xuôi rũ bỏ những khát khao
Trong mơ màng lại ước ao hạnh phúc.

Có đôi khi ta thấy mình bất lực
Vì cuộc đời nhiều uổng khúc trái ngang
Nào ước mơ một cuộc sống huy hoàng
Chỉ nụ cười luôn ngập tràn hạnh phúc.
21/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized